Cô Tô được tác giả Nguyễn Tuân giới thiệu và miêu tả với một vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết. Sau những trận bão, cảnh Cô Tô dường như đẹp thêm lên, tràn trề sức sống. Với sắc xanh tươi sáng của trời, vầng thái dương dịu êm và những con sóng, những cánh chim, ta cảm nhận được Cô Tô như một bức tranh sơn mài hài hòa, long lanh và đầy sức sống. Không chỉ vậy, con người ở đây cũng làm đẹp hơn thiên nhiên, đang cung kính dâng lễ phẩm trong buổi lễ mừng thọ tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông. Đôi nét chấm phá của những cánh chim nhạn, hải âu cuối bài đã hoàn tất bức tranh, làm cho bức tranh sống động, đầy chất thơ, thể hiện sự tài hoa của Nguyễn Tuân. Tuy chưa bao giờ được ngắm cảnh bình minh ở biển, nhưng nhờ đoạn kí của Nguyễn Tuân, em đã được chiêm ngưỡng, thưởng thức vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ và kì diệu của mặt trời mọc trên biển Cô Tô. Nhà văn thực sự đã "vẽ" trong những lời văn bằng trí sáng tạo và sự tinh tế, giúp em hiểu hơn, yêu hơn vùng đảo nhỏ này.