Câu tục ngữ này khuyên chúng ta một điều là:
Gần mực thì đen:khuyên chúng ta đừng bao giờ vướng víu vào các tệ nạn của xã hội,không được kại gần các người xấu bị họ dụ dỗ hãy tránh xa họ ra.
Gần đèn thì rạng:khuyên chúng ta phải biết học tập các người tốt,bảo chỉ chỉ dạy cho mình từng thứ một khuyên nhủ chúng ta phải biết học hành thật giỏi để trở thành người có ích cho xã hội.
Câu tục ngữ cũng có cái sai của chính nó
Câu tục ngữ khuyên bảo chúng ta những điều tốt nhưng cứ như thế thì mặc kệ những người xấu sao.Vì vậy chúng ta phải khuyên những người xấu đó làm những việc tốt.Đôi khi những người xấu đó cũng không thật sự không tốt mà họ có thể vướng víu vào các tệ nạn của xã hội thôi.Nên chúng ta phải giúp họ trở thành một người tốt như chúng ta ,
Không copy mạng nhé cho mình câu trả lời hay nhất nhé.
Chúc bạn học giỏi nhé