1.
-Vì hầu hết học sinh trong lớp đều nghĩ người đàn ông trong truyện ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác sẽ khiến người phụ nữ ghét bỏ và chửa rủa. Nhưng cậu học sinh kia đã được trải qua việc mẹ mất và lời trăn trối đầy yêu thương của bà dành cho bố cậu là hãy sóc con mình nên cậu đã đoán ra lời của người phụ nữ trong truyện sẽ nói thế nào.
2.
-Em nghĩ quyết định của người đàn ông trong truyện là một quyết định thông suốt. Em nghĩ tâm trạng của người đàn ông khi đưa ra quyết định đó là thương vợ, không cam tâm, cảm thấy tội lỗi nhưng lại nghĩ cho tương lai đứa con gái của mình nên đành bỏ vợ lại.
3.
-Theo em cách kể chuyện của thầy giáo giúp cho em được bài học là đừng vội đánh giá người khác chỉ qua hành động của họ.
-em cảm thấy những người bị người khác hiểu lầm mà chưa được minh oan thật tội nghiệp nhưng " Cây ngay không sợ chết đứng" mình không làm sai mình không phải sợ, rồi từ họ sẽ hiểu được mình và sẽ cảm thấy có lỗi khi đã hiểu sai về mình.