Trong cuộc sống, bạn chỉ có hai lựa chọn : một là hoà nhập với xã hội, hai là tự lập nên một xã hội khác. Nhưng dù là lựa chọn nào, bạn cũng cần tạo dựng nên một mối quan hệ với xã hội. Điều này giúp bạn tạo ra cơ hội cho những gì mình nghĩ. Không chỉ thế, nếu có những mối quan hệ tốt thì khi khó khăn, bạn sẽ không chỉ có một mình. Và lúc đó, khi người ta hợp sức lại sẽ tạo nên sự kì diệu. Nhưng ở đây, mối quan hệ xã hội lại chia ra thành trắng và đen. Có những mối quan hệ mà người với người cùng quan tâm, giúp đỡ nhau để hướng tới mục tiêu chung vô cùng lớn lao, trở thành then chốt cho một xã hội tốt đẹp. Ví dụ chính là lòng dân trong dịch Covid-19. Nhưng cũng có những mối quan hệ lợi dụng, đâm sau lưng người khác nhằm đạt được mục đích cá nhân. Điển hình như vụ nâng điểm cho hơn 300 em học sinh tại Sơn La trong kì thi THPT diễn ra vào những năm trước. Còn về mối quan hệ của ta với xã hội chính là Đảng, là Nhà nước. Trong thời chiến tranh, Đảng và Nhà nước đã giốc hết sức để vừa phát triển đất nước, vừa đánh đuổi giặc ngoại xâm, để rồi giờ đây các em học sinh được học tập dưới mái trường, các cô chú được làm việc đầy đủ, nhiều người thoát nghèo,... Và chính những người đi trước chúng ta đã thực hiện lại mối quan hệ đó bằng tài trí của mình. Nói chung, mối quan hệ giữa xã hội là một mối quan hệ nửa trắng nửa đen, còn tùy vào việc bạn sử dụng mối quan hệ ấy thế nào.