Từ đoạn văn trên, em có rất nhiều suy nghĩ về vẻ đẹp của biển đảo quê hương. Trước hết, đất nước ta có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mỗi quần đảo đều khoác trên mình một chiếc áo màu xanh. Bên cạnh đó, nó còn mang lại cho chúng ta nhiều hải sản, nguồn tài nguyên thiên nhiên vo cùng ohong phù và quý giá. Chưa dừng lại ở đó, nước ta có những bãi biển rộng mênh mông đến tận chân trời, mang một vẻ đẹp đặc sắc, yêu kiềm, diễm lệ. Hơn nữa, điểm tô cho bãi biển còn là những dãy núi cao trùng điệp, bát ngát. Có lẽ bởi vậy mà mỗi khi hè đến, người dân lại nô nức ra thăm quan bãi biển, đắm chìm trong vẻ đẹp của nó. Thật vậy, biển đảo đem đến cho ta nhiều giá trị vô giá. Bởi lẽ đó mà ta phải luôn nâng niu, trân trọng nó, coi nó như người bạn thân thương của mình.