Bàn về mẹ, có câu nói rằng "Cô đã phải hiểu rằng mẹ chính là người luôn quan tâm cô cho dù gần đất xa trời". Thật vậy, điều đó là hoàn toàn chính xác. Mẹ là người mang nặng đẻ đau ta suốt chín tháng mười ngày "Ơn cha nặng lắm ai ơi/Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang". Chưa dừng lại ở đó, mẹ còn nuôi dưỡng ta lớn khôn thành người. Những bài học quý giá của mẹ mang lại cho ta giúp ta thêm vững bước vào đời. Hơn hết, mẹ còn hi sinh vất vả, không quản ngại nắng mưa để quang gánh, để kiếm miếng cơm manh áo cho con. Đặc biệt, dù có gần đất xa trời thì mẹ vẫn luôn bên con. Bởi đối với mẹ, con là quan trọng nhất. Chừng nào mẹ còn sống và tồn tại thì chừng ấy mẹ sẽ luôn sát cánh và là điểm tựa vững chắc cho cuộc đời con. Ấy thế mà cạnh bên những người con hiếu thảo, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ vẫn còn những đứa con bất hiếu, chà đạp lên đức hi sinh cao cả của mẹ. Để rồi một ngày nào đó, khi bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, có biết bao nhiều đứa con đã hối hận vì đã cãi lời mẹ. Thật đúng như lời răn dạy của cha ông "Cá không ăn muối cá ươn/Con cãi lời cha mẹ trăm đường con hư". Là một người con, em đã và đang nỗ lực không ngừng học tập, chăm chỉ, cần cù để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Hơn hết, thấu hiểu những nhọc nhằn, lo toan mà mẹ phải gánh vác, sau những buổi học về, em còn phụ giúp mẹ làm những công việc nhà như rửa bát, nấu cơm, trông em,... Những việc làm ấy hết sức giản đơn nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nó vừa đỡ đần được mẹ lại vừa thể hiện sự hiếu thảo đối với mẹ. Qua đây, mỗi người con hãy chăm ngoan, vâng lời mẹ. Bởi mẹ là là người có vai trò quan trọng trong cuộc đời của con người. Chúng ta sẽ chẳng thế lớn khôn nếu thiếu bàn tay chăm nom, âu yếm, dạy bảo của mẹ.