Thời gian thấm thoát thôi đưa , mới ngày nào em còn là một cô bé rụt rè mà bây giờ em đã lên lớp 5 rồi . Em đã từng học rất nhiều thầy cô nhưng người làm cho em ấn tượng nhất là cô giáo dạy em năm lớp 4.
Cô em khoảng 30 tuổi . Dáng người cân đối . Khuôn mặt hình trái xoan với làn da trắng mịn, hồng hào . Mái tóc cô dài óng ả buông thả ngang lưng. Khi đi dày , cô thường mặc bộ áo dài màu xanh ngọc bích . Đôi mắt đen láy, mỗi khi chúng em học bài tốt thù đôi mắt ấy dịu hiền khó tả. Mỗi khi cười , trông cô tươi và xinh hơn cả diễn viên, người mẫu. Đôi bàn tay xương xương nổi lên những đường gân trắng trổ .
Cô rất hiền nhưng đôi lúc lại rất nghiêm khắc . Bạn nào không chú ý theo giỏi , cô nhắc nhở ngay và luôn tuyên dương những bạn cố gắng học tập . Ở lớp , những bạn học sinh kém , không hiểu bài cô đều ân cần giảng dạy , chỉ bảo từng li , từng tí . Cô rất công bằng , không yêu thương hay ghét bất kì ai .Em thích nhất là lúc cô giảng bài , giọng cô nhẹ nhàng , ấm áp và truyền cảm làm sao . Giọng nói ấy được xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn để chúng em cảm nhận được . Những lời nói , chúng em như muốn khắc sâu không bao giờ quên. Cô luôn lọc ra điểm quan trọng cần chú ý , cô nhấn mạnh và lặp lại nhiều lần cho chúng em ghi chép vào vở. Cô thường đặt ra những câu hỏi xem chúng em có thuộc bài không . Những bạn có hoàn cảnh khó khăn , cô đến tận nhà để động viên và kêu gọi mọi người ủng hộ tinh thần , vậy chất để các bạn ấy đi học .
Tuy không còn học cô nữa nhưng em vẫn luôn kính trọng cô . Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô.
Chúc bạn học tốt nhé 👍👍👍