Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho đời đời con cháu noi theo. Bản thân em đã học tập được rất nhiều nét đẹp trong phong cách lối sống của Người. Trước hết, đó là đức tính giản dị. Đây là một trong những phẩm chất cao đẹp cần có ở mỗi con người. Hiện nay, do ảnh hưởng của nhiều phong cách thời trang trên thế giới, nhiều bạn học sinh đã ăn mặc rất "fashion", đồng thời vô tình đánh mất cái nét đẹp giản dị, thuần phong mĩ tục của con người Việt Nam. Hơn thế nữa, em còn học tập đức tính ham học, chăm chỉ ở Bác. Là chủ nhân tương lai của đất nước, em luôn ý thức được học tập đóng vai trò quan trọng. Hơn hết, em hiểu rằng "Học tập không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường duy nhất đi đến thành công". Thật vậy, em đã và đang áp dụng phong cách sống và học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mục tiêu, lí tưởng sống của mình. Nhưng em không dập khuôn mà luôn sáng tạo nó, phát triển nó thành cái riêng của chính bản thân mình.