Bài làm
Nếu có ai hỏi em rằng:"Khi đi học bạn thích nhất thời gian nào?".Em không chần chừ mà trả lời ngay:"tất nhiên là giờ ra chơi rồi",bởi vì giờ ra chơi có thể giúp chúng em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học và không những thế,nó còn giúp em tìm hiểu kĩ và giao tiếp hơn với nhiều bạn bè đồng trang lứa.
Tiếng trốn“Tùng…Tùng…Tùng” bắt đầu vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Sân trường bắt đầu trở nên vui tươi, nhộn nhịp.Sau căn-teen các bạn nữ đang chơi nhảy dây.Những chiếc dây đủ màu sắc cứ đưa lên đưa lại lại vòng xuống tạo thành những vòng tròn liên tục.Giữa sân trường có một nhóm bạn đang chơi những trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, trốn tìm....Ai ai cũng rất thông minh, nhanh trí và chơi hết mình trong trò chơi của mình.Trên ghế đá, dưới gốc cây, các bạn nữ đang trò chuyện say mê và vui vẻ. Một vài bạn đang say sưa đọc những cuốn sách thú vị và bổ ích.
Mặt trời bắt đầu toả xuống những tia nắng vàng dịu nhẹ vắt ngang qua cành cây, kẽ lá.Gió thoang thoảng quyện theo hương thơm của những cánh hoa phượng vừa kịp mình nở rộ để chào đón các cô cậu học trò.Tiếng chim hót ríu rít, tiếng ve kêu râm ran tạo thành bản hòa ca,hòa cùng tiếng cười đùa vui nhộn của học sinh.
Tiếng cười nói của tụi học sinh chúng em vang lên ở khắp mọi nơi trong sân, ở vài chỗ thì lại nghe tiếng rì rào bàn tán say sưa một chủ đề gì đó rất đặc biệt,ồn ào như vỡ chợ. Sân trường ở mọi góc đều có người nhưng tụ tập ở các gốc cây là nhiều nhất vì ở gốc cây rất mát, được các tán lá che phủ cho chúng em.Những chiếc lá của cây bàng quanh trường cứ lâu lâu lại rụng một ít làm cho khung cảnh ở sân trường trở nên huyền ảo hơn.Ngước nhìn lên cao,em bỗng thấy bầu trời trong xanh vời vợi, có vài đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng, ánh nắng mặt trời vô cùng ấm áp.Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp.Trường trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu dưới những màn nắng vàng ấm áp lại tỏa xuống.
Em rất thích giờ ra chơi vì đó là thời gian mà em được chơi những trò chơi mà mình thích và không cần phải học bài. Giờ ra chơi nào sân trường chúng em cũng vui vẻ và nhộn nhịp như vậy.
Chúc Bạn Thi Tốt!!! ^^