- Ba mẹ mong ước em nên người, sống thật tốt, mai sau trở thành một người có ích cho xã hội, học thật giỏi, ngoan ngoãn... nhưng trong những điều đó điều mà ba mẹ nào cũng ước cho con cái mình là sống thật tốt, nên người để dù cho họ có rời xa chúng ta thì họ cũng sẽ yên tâm về việc chúng ta đã lớn và không còn là một đứa trẻ vẫn luôn đi theo ba mẹ không rời.
- Em đã cố gắng học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn để có thể thực hiện được điều ước của ba mẹ, nhưng cũng có vài điều ước của ba mẹ mà em vẫn chưa thực hiện được nhưng nhất định trong một ngày nào đó không xa em sẽ biến chính ước mơ đó của ba mẹ thành hiện thực.
( Mình nghĩ thì mình viết đấy, nếu sai thì mong bạn thông cảm nhé ^v^)
#_TEAM_IQ_2000