Bạn có thể tham khảo:
Bố em năm nay đã ngoài bốn mươi lăm tuổi. Bố là một doanh nhân thành đạt. Người bố rất cao, vạm vỡ, khỏe mạnh vì bố luôn đạp xe đạp hàng chục km mỗi sáng.Tóc bố cắt ngắn gọn gàng Gương mặt bố hiền lành, vui tính. Trên gương mặt ấy là một đôi mắt biết nói biết cười. Khi em mắc lỗi, đôi mắt đó có vẻ u sầu, buồn bã. Khi em làm việc tốt, đôi mắt đó vui vẻ.Mũi ba không cao. Đôi tay, chân ba cơ bắp vì bố tập thể dục rất nhiều. Đặc biệt bố có một đôi bàn tay vĩ đại. Bàn tay đó chai sần vì làm việc rất nhiều. Chính bàn tay đó đã chăm sóc em nên người. Bố em rất hiền lành, vui vẻ. Bố luôn giúp đỡ người khác.Nhờ có bố nên gia đính em lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận. Dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng bố vẫn dành thời gian để bày bài cho chúng em và chơi cùng chúng em. Bố giảng bài kĩ và từ từ cho đến lúc các con hiểu mới thôi. Bố rất quan tâm vào kết quả học tập của chúng em. Mỗi khi em đạt điểm thấp, bố không mắng mà nghĩ cách giải quyết. Khi em đạt điểm cao, bố vui vẻ. Em rất yêu bố em. Dù sau này ra sao nữa thì bố luôn sống mãi trong trái tim em.
Bạn chỉnh sửa để hay hơn nhé. Chúc bạn học tốt!