Câu 1:
-Đoạn văn trên trích từ bài "Cây tre Việt Nam" do tác giả Thép Mới
-ND chính: Cây tre là hình ảnh thân thuộc, gắn bó với con người, mang vẻ đẹp con người, đất nước Việt Nam
Câu 2:
-Công dụng: + Làm các đồ dùng trong gia đình: rổ, rá,...
+ Làm chõng tre
+ Làm đũa
+ Làm chông để đánh giặc
Câu 3:
-Các phép tu từ: + Phép so sánh
+ Phép nhân hóa
+ Phép ẩn dụ
+ Phép hoán dụ
-Câu (5) sử dụng phép so sánh và nhân hóa
Câu 4:
-Nhân hóa: là gọi, tả sự vật, cây cối,... bằng những từ ngữ vố được dùng để tả con người; làm cho thế giới loài vật,..trở nên gần gũi vói con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người
-So sánh: là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
- Hoán dụ: là gọi tên sự vật, hiện tượng khái niệm bằng tên của 1 sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
- Ẩn dụ: là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
Câu 5: ( chắc có lẽ mk k vt đc đâu bn, xl bn)
Dàn ý
Mở bài:
- Người ta thường nói " Trường là ngôi nhà thứ 2 của chúng ta". Trường là nhà, cô là mẹ. Vậy nên, tình cảm của mỗi thầy cô dành cho học sinh đều bao la và cô.... là người mẹ hiền thứ 2 của chúng con.
Thân bài:
- Thân hình cô cân đối, dáng người cô thanh tao
- Đôi mắt của cô luôn luôn dõi theo học sinh
- Bàn ta cô thô ráp do phải cầm phấn mỗi lúc giảng dạy trong nhiều năm
- Cô luôn mặc những bộ đồ giản dị khi đến trường
- Cô thường xuyên hỏi han học sinh, động viên về chuyện học hành
- Cô hay về trễ vì cố ở lại giảng bài cho học sinh hiểu
- Cô thường tạo động lực cho học sing bằng cách tổ chức sinh nhật và troa tặng cho những bạn học giỏi để bạn có cố gắng và động viên những bạn có học lực yếu hơn
- Cô hay nghiêm khắc nhưng em biết cô cũng chỉ muốn tốt co chúng em mà thôi
Kết bài:
- " Mẹ của em ở trường
Là cô giáo mến thương
Cô yêu em vô vàn
Dạy dỗ em ngày tháng"
Từng câu thơ đó luôn đọng lại trong trí em về cô....
Chúc bạn hoc tốt!!