Trong nhà em nuôi rất nhiều những bé mèo đáng yêu . Mỗi em mèo đều có nét đẹp riêng, nhưng em thích nhất là em mèo trắng tinh nghịch duyên dáng. Cô được em đặt cho cái tên là Su
Su có một bộ lông trắng như tuyết đầu mùa.Làn da cô mềm mại như vải lụa và còn rất ấm áp , sạch sẽ. Cái đầu cô nhỏ nhắn xinh xinh tựa như quả táo. Phía trên đỉnh đầu là hai cái tai nhỏ như hai cái lá quất . Đôi tai đó rất thính và nhạy, nó có thể nghe thấy tiếng chuột ở bất cứ đâu để bắt và tống nó ra khỏi nhà . Cái mũi hồng xinh xắn ướt nhèm như quả đào non. Đôi mắt Su to tròn như hai hòn bi ve long lanh, trong trẻo như nước biển .Vào buổi tối đôi mắt đó sáng lên và có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ xung quanh . Bộ ria mép lúc nào cũng vểnh lên thể hiện vẻ oai phong . Bộ ria mép đó giống như chiếc ăng ten để xác định vị trí của những con chuột . Mỗi bước đi của cô nhẹ nhàng uyển chuyển, chiếc đuôi thì lượn lên lượn xuống . Trông cô như đang lướt trên mặt đất
Cô mèo này rất thích ra vườn tắm nắng với em vào mỗi buổi sáng . Hễ thấy con bướm nào bay qua là cô chồm dậy để bắt con bướm cho bằng được nhưng dẫu sao thì cô cũng chưa thể bắt được vì Su còn quá nhỏ và không thể chạy nhanh để bắt được bướm. Nhiều lần quan sát cô kĩ em mới để ý rằng cô mèo nhà em bắt chuột rất tài tình . Khi nghe thấy tiếng phát ra từ mọi ngóc ngách nào đó là cô biết chắc chắn rằng con chuột đang ở trong đó . Cô từ từ , nhẹ nhàng nhảy lên lao về phía trước . Thoắt cái chú chuột đã nằm gọn trong bộ móng vuốt sắc nhọn của cô . Khi đó cô không ăn ngay mà cô đã hành hạ , dày vò cho con chuột chết sau đó cô mới ăn. Ngoài được mỗi cái việc bắt chuột ra thì em thấy cô mèo nhà em thật là lười. Buối sáng sau khi đã tắm nẵng với em cô liền chạy vào nhà rồi ngủ tiếp . Cô ngủ khắp mọi nơi , ở đâu cô cũng ngủ được . Có lần em thấy cô ngủ với một cái tư thế rất dị, lạ . Hai đôi chân thì dơ thẳng lên trời cổ thì oặt ra , trông lúc đó cô ngủ em cứ tưởng là cô chết .
Em quý cô mèo nhà em lắm. Từ khi nhà em có cô là chẳng có con chuột nào giám vào nhà em nữa , cô như là dũng sĩ bắt chuột của nhà em vậy . Su đã trở thành một người bạn tốt của em.