Trong bài "Những ngôi sao xa xôi", Lê Minh Khuê đã làm nổi bật lên hình ảnh những cô thanh niên xung phong dũng cảm, họ chính là biểu tượng cho vẻ đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Các nhân vật nói riêng và toàn bộ thế hệ thanh niên nói chung đều mang những vẻ đẹp cả về nhân cách lẫn ngoại hình. Họ vốn là những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng họ đã sẵn sàng bỏ cả ước mơ hoài bão, dâng hiến cả tuổi trẻ, cả mạng sống của mình vì đọc lập dân tộc. Họ là những người có tâm hồn trong sáng, giàu mơ mộng với một trái tim đầy khát vọng. Và cũng là người có tinh thần dũng cảm trong sự khốc liệt của chiến tranh. Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng của họ nhưng không thể giết chết ý chí, dòng máu anh hùng luôn chảy trong những trái tim bất diệt đó. Tóm lại, thế hệ thanh niên thời chống Mĩ cứu nước hiện lên như một tượng đài bất diệt của dân tộc.