Câu 1:
- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
Câu 2:
- Hình ảnh người mẹ hiện lên qua những hình ảnh: mẹ hiện về trong khốn khó, mẹ gánh gồng sộc sệch hoàng hôn, ngô, khoai, vuông đất, lưng núi quê hương.
Câu 3:
- Câu thơ trên đã đem đến một nội dung vô cùng ý nghĩa: hình ảnh người mẹ khốn khó, nghèo khổ hiện về trong chiêm bao của con.
+ Thật vậy, cả cuộc đời mẹ đã hi sinh vì con.
+ Trong mắt con, mẹ luôn là người hiền hậu, đảm đang, tháo vát, cần mẫn và luôn vất vả, chịu thương chịu khó vì kiếm miếng cơm manh áo để nuôi con hằng ngày.
+ Hình ảnh ấy đã luôn in hằn trong sâu thẳm trái tim con.
+ Để rồi khi con khóc trong giấc mơ, con lại nhớ về hình ảnh thân thương, trìu mến ấy.
Câu 4:
- Thông điệp: Hãy biết yêu thương, ngợi ca và tự hào về những hi sinh, công lao to lớn của mẹ.
- Lí do chọn:
+ Mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi nấng ta nên người.
+Kể làm sao cho hết được công lao trời biển của mẹ.
+ Để đền đáp ơn dưỡng dục ấy, mỗi người con phải biết yêu thương, biết tự hào về mẹ dẫu mẹ có khó nhọc, có nghèo khổ.