Cuộc sống ngày nay đang dần phát triển. Con người ngày càng một vươn lên trong xã hội. Có thể nói :"Nếu con người không bước đi thì cũng không bao giờ có những con đường" Đúng vậy, câu nói đó rất đúng đắn. Nếu con người không chịu bước tiếp mà cứ đứng yên thì cũng sẽ không tạo ra cho mình một con đường. Hay trong cuộc sống, con đường của chúng ta đi không bao giờ dải nhiều những bông hoa mà thay vào đó là những chông gai, nguy hiểm. Như vậy , chúng ta cần phải tự mình xây dựng cho bản thân một con đường đúng đắn, do chính ta làm , dựng nên. Hãy cố gắng chọn cho mình một con đường thích hợp. Mỗi hành trình trong cuộc sống, chúng ta không ngừng tin rằng: Cứ đi rồi sẽ đến đích. Cứ tin rồi sẽ đạt được kết quả.
$no_copy$
$THAM KHẢO$