Giàu có không hề làm ta hạnh phúc hơn. Đó chỉ đơn thuần là vẻ ngoài, là một bộ quần áo lộng lẫy của cuộc đời ta mà thôi. Hạnh phúc chỉ đến từ thành quả của ước mơ, khát vọng mà mình tự giành lấy. Hạnh phúc không thể mua bằng tiền bạc. Khi người này giàu hơn người kia sẽ gây ra sự đố kị và chia rẽ. Lấy vị dụ là một nhà văn nổi tiếng thuộc thế kỉ XVII. Ông ấy rất giàu nhưng không hề hạnh phúc. Các con của ông vì gia sản mà đấu đá, chia rẽ nhau. Điều này khiến ông không hề hạnh phúc. Tiền có thể lấp đầy bụng, có thể làm dịu cơn khát, có thể làm ta trở nên quý phái nhưng không thể lấp đầy trái tim của mình. Chỉ có những người bạn, người thân và chính bản thân ta mới giúp ta hạnh phúc được thôi !