Người vẫn còn mang vết thương đã toan đi chữa vết thương cho người khác, tôi nghĩ nghề viết và người viết cũng đơn giản vậy. Chữa lành, an ủi những vết thương của người đời để làm dịu vết thương của chính mình” - Nguyễn Ngọc Tư. Đọc câu này làm mình nghĩ đến anh Chiron. Nhân dịp nguyệt thực Ma Kết, mình viết tặng các bạn một bài về Chiron và đồng thời tặng các bạn reader làm việc chữa lành vết thương cho người khác. Mình hay ví Chiron là một vết thương không quá sâu nhưng luôn âm ỉ chờ chực vấn đề của chúng ta xảy đến thì nhói lên. Thông điệp của Chiron là tập trung vào các vấn đề liên quan đến vết thương và nhu cầu được chữa lành chúng. Nói một cách thẳng thắn và “buồn không nhẹ” thì vấn đề ở chỗ Chiron thường ta giải quyết giúp người khác thì rất tốt nhưng cùng vấn đề đó xảy ra với bản thân thì vô cùng lúng túng không biết nên làm sao. Cách đây vài năm mình cũng đặt câu hỏi là làm thế nào để xử lý ở chỗ Chiron này một cách hợp lý đây? Về cơ bản, vũ trụ vốn công bằng, cho nên khi ta đi giúp đỡ người khác thì bản thân ta – bằng cách này hay cách khác sẽ được bù đắp lại, tất nhiên lòng tốt thì nên vô tư. Chỗ của Chiron nếu ta giúp đỡ người khác đúng cách thì đến một ngày đẹp trời – sẽ có người đến chữa lành vết thương của bạn, giống như bạn đã giúp đỡ người khác vậy. Kinh nghiệm của mình thấy rằng chỗ Chiron là nơi tích phúc tốt, tích đủ thì vết thương của bạn sẽ được ship cho những người hoặc những nơi giúp bạn chữa lành. Chiron h3 bình thường nói chuyện khá gắt, không nhạy cảm hoặc đôi khi quá nhạy cảm với việc nói năng giao tiếp, hoặc có thể tìm kiếm thông tin toàn tìm phải thông tin không nên nghe cho lắm. Chiron h8 thì có vài vấn đề với chuyện nhạy cảm, quyền lực, nhờ vả người khác sao mà khó khăn đến thế hay là cứ đi đầu tư thì có vẻ sai sai. Chiron Xử Nữ có một sự khó ở không nhẹ với các chi tiết, khớp hay không khớp, cách chăm sóc, và hẳn đây là team chuyên bắt lỗi chính tả nhiệt tình, có điều họ có nói hay không thôi :))