Trong truyện ngắn" Chiếc lược ngà" của Nguyễn quang Sáng ,nhà văn có 2 lần miêu tả ánh mắt của nhân vật anh Sáu:
+ Lần 1: Ánh mắt trước khi chia tay bé Thu:
Truyện ca ngợi tình phụ tử thiêng liêng bất diệt trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Bé Thu là em bé có cá tính và tình yêu cha sâu nặng. Bé thủy chung với người cha trong bức hình chụp chung với má. Vì thế, bé cương quyết không nhận anh Sáu là ba. Mặc dù anh luôn mong chờ và"nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu" thể hiện niềm khao khát được nghe con gọi một "ba", đồng thời là ánh mắt của người cha giàu tình yêu thương và độ lượng, nâng niu và gìn giữ tình phụ tử.
+ Lần 2: Ánh mắt trước khi hi sinh:
Người đọc ấn tượng nhất về tình cha con thắm thiết mà anh Sáu dành cho cô con gái của mình. Thể hiện rõ qua ánh mắt trước khi hi sinh. Đó là ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm, như một lời trăn trối, lời nhờ cậy, kí thác thiết tha, gửi trao ước nguyện và không đủ lời để diễn tả. Để nhờ đồng đội trao chiếc lược ngà - kỉ vật cuối cùng anh để lại cho con, đến tận tay bé Thu. Quả là một tình phụ tử cao đẹp, đáng khâm phục.