Môi trường đang bị tàn phá một cách nặng nề do con người. Để chuộc lại lỗi lầm ấy, các quốc gia trên thế giới đã tích cực khôi phục trái đất. Việt Nam cũng nằm trong số đó khi mà ý thức bảo vệ môi trường của người dân đang được đẩy mạnh. Nhiều người đi tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía đồng bào cả nước. Có những nhà hảo tâm đã bỏ ra rất nhiều tiền để quyên góp vào quỹ bảo vệ môi trường. Hàng loạt công ty bán sản phẩm rồi lấy số tiền ấy góp vào công cuộc bảo vệ môi trường. Mọi người đang làm rất tốt, ấy vậy mà còn có những người không tuân theo quy định, vẫn còn xả rác bừa bãi, chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy,...Từ đây, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là số người bảo vệ môi trường chiếm nhiều hơn số với những người gây ô nhiễm môi trường, còn tin xấu là số người gây ô nhiễm lại không hề ít nếu đếm trên những con số. Cây trồng phải mất mấy năm mới lớn, trong khi chỉ cần dùng rìu chặt mấy phát vào gốc cây là xong. Nhiều người còn không nhận thức được giá trị của rừng, của môi trường nên cứ làm ngơ hay hơn thế nữa là đẩy mạnh việc gây ô nhiễm môi trường. Cứ đà này, ngày tận thế chắc cũng chẳng còn xa ! Nhưng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi, bạn và hàng ngàn người trên mảnh đất chữ S sẽ khôi phục lại thiên nhiên, khôi phục lại màu xanh cho thế giới !