a) Lời nói của tác giả như một bức tâm thư, trần thuật nổi lòng của ông đối với đời sống của con người tương lai khi smartphone phát triển. Góc nhìn của tác giả là góc nhìn của người thứ ba, người lí trí nhận rõ những cái hại về đời sống tinh thần mà smartphone gây nên. Ông đặt trong câu sự lí trí, và cảm xúc lo sợ như một người đang chứng kiến xã hội loài người đang đi vào ngõ cụt
b)
Thật ra quan điểm trên khá tiêu cực và chưa được khách quan mấy. Thế hệ con người gần như không thể tách rời khỏi smartphone, đã có rất nhiều tác hại tiêu cực như hiện tượng nghiện game, khó khăn trong giao tiếp, ảnh hưởng tia hồng ngoại đến làn da,... Nhưng đó chỉ là một mặt, chúng ta không thể lờ đi những ích lợi mà smartphone mang lại cho đời sống con người. Để có tể tùy thời mà gặp được người thân ở xa ta đén nữa bán cầu thì ta luôn cần một chiếc smart phone hay thứ gì đại loại như vậy. Để nghe được những lời hỏi han, những thông tin công viêc, những dự đoán thời tiết hay những khoảnh khắc sẻ chia trong cuộc sống, những tài liệu dày cộp nhưng nhẹ và tiện ích ta luôn cần một cái smartphone. Smartphone giúp ta giảm tiểu thời gian cần thiết hoàn thành một công việc, là công cụ lí tưởng giúp ta thư gian sau ngày làm việc mệt mỏi, là thứ kết nối gần hơn tinh thân và tình bạn cùng tình yêu. Cho nên nói em cảm thấy quan điểm trên có chút chủ quan và sai lệch, em cho rằng ta nên có những biện pháp giảm thiểu hay loại trừ tác hại của smartphone mà không phải phê phán, ta cần tận dụng và phát triển theo hướng tốt hơn cộng cụ này để tạo ra một nền tảng xã hôi văn minh hơn.