Nếu có ai hỏi idol của em là ai thì em sẽ khẳng định luôn đó là chị Lisa thuộc nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink. Lisa là một ca sĩ kiêm vũ công và là người Thái Lan nhưng chị làm việc tại một công ty âm nhạc tại Hàn Quốc. Lisa có một giọng hát rất hay, khuôn mặt khả ái rất dễ thương cùng với những điệu nhảy đi sâu vào lòng ngươi xem. Đặc biệt không chỉ hát hay, khả năng rap tốt, tài năng vũ công trời phú chị còn có khả năng giao tiếp ngôn ngữ nước ngoài rất giỏi. Chị ấy có thể nói thông thạo 4-5 thứ tiếng thậm chí nói rất chuẩn. Lisa tuy là người nước ngoài, nói ngôn ngữ khác với người Hàn, nhưng khi đi thi thử giọng chị ấy đã vượt qua 4000 người dự thi, là người duy hất được chọn trong buổi thử giọng ấy. Là một con người tài năng chị ấy thu hút được số lượng fan quốc tế. Và điều ấn tượng nhất của em về chị Lisa đó là chị ấy là một con người rất vui vẻ, hầu như chưa từng thấy chị buồn, tuy rất nổi tiếng nhưng chưa mọt lần tự kiêu, coi thường những người khác. Lisa là một người rất ga lăng, luôn quan tâm chăm sóc cho các thành viên trong nhóm, từ lúc đi diễn Lisa chưa từng vướng vào vụ lùm xùm nào hết, thật đáng ngưỡng mộ. Chị ấy rất dễ thương, là người luôn đem lại niềm vui cho mọi người. Điều mà em ấn tượng nhất đó là lòng kiên trì, sự bền bỉ của Lisa , chị ấy rời quê hương khi còn trẻ bước tiến vào vùng đất mới để rèn luyện bản thân. Đến một nơi không người thân không chỗ nương tựa mọi việc trở nên khó khăn, gian khổ nhưng nhờ có lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ chị đã ngày đêm luyện tập luôn có thành tích cao trong các kì thi tuyển và giờ thì trở thành người nổi tiếng, được rất nhiều người trên thế giới yêu mến. Lisa là một thần tượng mà em vô cùng yêu mến và khâm phục, một người phụ nữ giỏi giang, hiền lành vui vẻ. Chị ấy là nguồn động lực rất lớn đối với em, e sẽ lấy chị ấy là tấm gương tiêu biểu để phấn đấu trong học tập, theo đuổi ước mơ. Chúc cho chị ngày càng mạnh khỏe, nổi tiếng hơn nữa. I love U.