Có lẽ khi ta làm một điều gì đó, ta đều có khao khát chiến thắng, vươn mình để đến với thành công. Chiến thắng khi bạn vượt qua được một điều gì đó tưởng như bạn đã bó tay, bất lực. Chiến thắng cho con người sự thỏa mãn, sự sung sướng vì đã làm được những điều tưởng chừng bản thân không thể. Chiến thắng ấy có thể là chiến thắng người khác nhưng cũng có thể là chiến thắng chính bản thân mình. CHiến thắng người khác sẽ đem lại niềm vui sướng trong một phút giây, trong cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhờ sự chiến thắng người khác ấy mà ta khẳng định với tất cả mọi người rằng bản thân ta tài giỏi, ta xuất sắc ra sao. Nhưng chiến thắng của ta còn phải đi kèm với thái độ. Thái độ của bạn với chiến thắng, với người thua cuộc ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của cả hai. Người ta không thể chiến thắng nếu người ta không nỗ lực. Nhưng đừng vì chiến thắng trước mắt mà cho rằng mình hơn người. Hay chiến thắng chính bản thân mình là việc bạn vượt qua cái tôi cá nhân, sự ảo tưởng về việc ta tài giỏi để không ngừng học tập, không ngừng cố gắng cho những mục tiêu, lí tưởng của bản thân mình. Sự chiến thắng thật sự chính là ở suy nghĩ của bạn. Chiến thắng giặc Pháp, giặc Mỹ nhưng cái ý nghĩa hơn hết thảy không phải là sự hi vinh đè đầu người khác. Ta hạnh phúc vì ta đã độc lập và tự do. Mỗi người chính là một vận động viên, một kì thủ trên đường đua và ta hãy dành chiến thắng thật sự để vươn lên đạt hạnh phúc.