Tác phẩm Sông nước Cà Mau của nhà văn Đoàn Giỏi thật hay,thật đặc sắc. Dưới ngòi bút miêu tả cảnh đặc sắc, cảnh vật nơi đây hiện lên thật sinh động,hấp dẫn,gần gũi,thân thiện.Cảnh vật được miêu tả đều được miêu tả bằng màu xanh thiên nhiên, tuyệt đẹp. Những con sông, kênh, rạch hiện lên thật đẹp,thơ mộng,hoang sơ,hùng vĩ,bao la. Hình ảnh chợ Năm Căn hiện lên thật bình dị. Người dân nơi non nước này rất gần gũi,giản dị, mộc mạc, thân thiện đã tạo ấn tượng sau nặng đối với người đọc. Khi đọc trang sách,có một cảm giác bức tranh sông nước Cà Mau được vẽ ra trước mặt chúng ta. Ta có cảm giác như đang ngồi trên bè,được đi giữa dòng nước xanh . Được tận tưởng hương rừng, hương nước Cà Mau. Được đến Chợ Năm Căn nhộn nhịp,vui tươi. Cảm giác được ở,được sống trên mặt nước thật thích thú biết bao.