- Câu "Khi chấp nhận "điều phải đến" thì lúc cay đắng sẽ qua nhanh và ngày tươi sáng sẽ dài hơn" đã mang lại cho tôi một nội dung vô cùng quý giá, đó là: Khi chúng ta biết chấp nhận những "điều phải đến" theo quy luật của nó, cay đắng, đau xót sẽ nhanh chóng trôi qua và ánh sáng của sắc màu rực rỡ sẽ tươi đẹp hơn, dài hơn.
+ Thật vậy, điều đó là hoàn toàn đúng.
+ Trong cuộc sống, con người thường tỏ nỗi chua xót, ngậm ngùi khi phải đối mặt với những điều bắt buộc phải đến như cái chết của người ta yêu thương,...
+ Tuy nhiên, thay vào đau đớn, chúng ta hãy mạnh mẽ chấp nhận, sống trọn khoảng thời gian vui vẻ và đầy ắp kỉ niệm với những người ta yêu, trân trọng. Có như vậy, bạn mới dũng cảm đánh bại ánh sáng đen tối ngoài kia và phủ lấp nó bởi những ánh sáng cầu vồng.