có một nhà thơ đã từng viết:
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay"
Hai từ" quê hương " nghe sao mà thiêng liêng đến thế! Mỗi người đều có một quê hương , nơi sinh ra chúng ta, nơi chôn rau cắt rốn và là nơi dưỡng dục chúng ta lớn lên. Em cũng vậy, được sinh ra tại Thái Nguyên là một niềm tự hào của mỗi người dân Thái Nguyên - xứ sở của trà ngon, một tỉnh đang phát triển với nhiều ngành, nhiều khu công nghiệp trong cả nước.
Thái Nguyên đẹp nhất là sang hạ. Những mùa hè nóng nực cùng với những cơn mưa mùa hạ đều đều tưới lên mảnh đất này đã làm cho những đồi chè xanh tốt, cho hương chè được thơm hơn và đậm đà hơn để mang dấu ấn hương vị mùa của vùng đất này. Cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Không chỉ có chè mà Thái Nguyên đang có những loại cây trồng ăn quả như ổi, cam, bưởi, na,... Khu du lịch sinh thái thì có Hồ Núi Cốc, những di tích lịch sử nổi tiếng như ATK- Định Hóa, làng nghề nổi tiếng bánh chưng Bờ Đậu....và còn cả thành phố Thái Nguyên nhộn nhịp nhiều hoạt động và khu vui chơi nữa.
Người dân Thái Nguyên rất nhiệt tình và hiếu khách. Họ còn chăm chỉ lao động và sản xuất dù thời tiết mùa hè còn đang nóng nực. Họ lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, người nông dân thì đang chăm chè hay lúa hoặc các cây trồng, những bạn thanh niên thì đang tình nguyện hỗ trợ cho những bạn học sinh vào mùa thi cử. ..
Đó là những dấu ấn đẹp nhất của em đối với quê hương của mình. Dù đi xa đi nữa, em vẫn hướng về quê hương Thái Nguyên, hướng về Tổ quốc dấu yêu đang ngày càng phát triển, ngày càng giàu có hơn nữa. Em mong rằng sau này em sẽ trở thành công dân có ích để góp phần làm quê hương giàu đẹp lên.