Nick: Có rất nhiều mẩu đồ gốm ở đây, Phong. Ông bà của cậu đã làm hết đấy ư?
Phong: Họ không thể vì chúng mình có quá nhiều sản phẩm ở đây. Họ chỉ làm một số thôi, và những người khác sẽ làm phần còn lại.
Nick: Theo như mình biết, Bát Tràng là một trong những ngôi làng thủ công nổi tiếng ở Hà Nội phải không?
Phong: Đúng rồi. Bà của mình nói rằng ngôi làng này khoảng 700 tuổi.
Mi: Quào :> ông bà bạn dựng nên chỗ làm việc này lúc nào ấy?
Phong: Ông bà đời cố của mình dựng nên, chứ hông phải đời nội này. Sau đó ông bà nội mới tiếp quản công việc. Tất cả nghệ nhân ở đây đều là dì, chú bác, và anh chị em họ của mình.