'-'
:)) lười vẽ bứt chì và cái kết
Một quả cầu kim loại có m=400g có nhiệt độ ban đầu là t=85oC. Thả quả cầu vào trong bình nhiệt kế có chứa nước. Cho biết nước trong bình có nhiệt độ ban đầu là to = 220C, khối lượng m0=200g, nhiệt dung riêng của nước là co= 4200 J/kg K. Nhiệt độ của hệ khi đạt trạng thái cân bằng nhiệt là t'= 33oC, bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của bình nhiệt kế và của môi trường xung quanh. 1. Tìm nhiệt dung riêng c của quả cầu. 2. Thực tế quả cầu kim loại trên được làm từ hợp kim gồm đồng và nhôm. Hãy tính tỉ lệ phần trăm khối lượng đồng trong quả cầu này. Biết nhiệt dung riêng của đồng c1= 380 J/kg K, nhiệt d riêng của nhôm là c2 880J/kg K. Cho rằng hợp kim không làm thay đổi nhiệt dung riêng của từng kim loại thành phần trong hợp kim.
Nêu cách thức tổ chức chính quyền thời Tiền Lê ? Lê Hoàn có công lao gì đối với đất nước?
Giúp ạ
4x-13=51 39-2(-7)=15 2(3x+1)-17=15 36:(13-3x)=9 2x+3(x-5)=10
giúp
Ca(OH)2+K2SO3->.......+.........
1) Đặt tính rồi tính a) 18548 : 326 d) 27676 : 39 b) 52769 : 78 e) 595 : 29 c) 57964 : 237 f) 20553 : 39 Làm giúp cho mình với ạ
tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B=x-x^2
Cu(OH)2+KNO3->......+..........
CÁC EM LÀM ĐỀ NÀY NHÉ LÀM XONG GỬI CHO CÔ TRONG NGÀY MAI CÔ CHỮA CHO. SẮP THI RỒI ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: […] tôi yêu đất nước này áo rách căn nhà dột phên không ngăn nổi gió vẫn yêu nhau trong từng hơi thở lòng vẫn thương cây nhớ cội hoài thắp đèn đêm ngồi đợi mặt trời mai tôi yêu đất nước này như thế như yêu cây cỏ trong vườn như yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương nuôi tôi thành người hôm nay yêu một giọng hát hay có bài mái đẩy thơm hoa dại có sáu câu vọng cổ chứa chan có ba ông táo thờ trong bếp và tuổi thơ buồn như giọt nước trong lá sen (Trích “Bài thơ của một người yêu nước mình” – Trần Vàng Sao) Câu 1. Văn bản trên sử dụng thể thơ nào? Câu 2. Hình ảnh đất nước hiện lên qua những từ ngữ nào trong 5 câu đầu của đoạn thơ? Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng nghệ thuật của một biện pháp tu từ trong đoạn trích. Câu 4. Thông điệp của đoạn trích gợi cho Anh/chị suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình với đất nước?
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến