@Chae
Thật vậy, con người chưa bao giừ là hết hạnh phúc. Mà nó chính là cái lần ta chưa được cảm nhận. Đôi khi ta có được hạnh phúc nhưng ta lại không chia sẻ, để rồi mai này nó mất đi. Khi đó ta mới thấy thương tiếc, tiếc nuối thay. Hạnh phúc nên được chia sẻ . Khi ta chia sẻ hạnh phúc sẽ được lan tỏa ra khắp nơi, sẽ được lên gấp đôi lần như vậy nó sẽ còn làm cho cuộc sống tốt dẹp hơn. Hạnh phúc không bao giờ hiện ra trước mắt mà nó cũng không tự đi đến với ta. Nó như một cái gì bí ẩn lúc ẩn lúc hiện. Lúc khuất , lúc hiện. Vì thế, hãy ngẩng cao đầu lên và sống có tấm lòng một chút để cuộc sống này tốt đẹp, không có những tiếng cười chê chán lòng hờn ghen oán hận , cười thứ tha cho những kẻ bất phân; trộn gia vị mấy lần thêm mắm muối hay cười cay đắng cho chợ đời nữa buổi ; nhiều sắc màu đá cuội lẫn vàng thau hay cười hả hê cho cuộc sống lao đao. Ngay bây giờ nếu bạn không có một lí do để thấy mình hạnh phúc, thì sau này bạn cũng chẳng bao giờ hạnh phúc. Hạnh phúc không ở phía trước, không ở một thiên đường nào đó xa xôi, hãy ngừng so sánh và bớt mong muốn. Hãy nhớ là phải quên đi những chuyện không vui, đừng tiếp tục ươm trồng những hạt mầm cô độc và lạnh lẽo với kí ức buồn bã, thay vào đó hãy gieo trồng niềm vui mỗi ngày, gieo trồng sự lạc quan. Vậy nên hãy nhớ lấy nhé. Hạnh phúc luôn là động lực giúp con người đứng lên, giúp hốc thể đi vững tên đôi chân của mình. hãy quý trọng đừng để mai sau phải hối tiếc không kịp.