1. Đêm trc ngày khai trường vào lớp 1 của con,người mẹ không ngủ đc .Mẹ nhìn con ngủ say mà bồi hồi xúc động.Mẹ bỗng dưng nhớ lại những việc làm của con mk lúc sáng ,mẹ nhớ về ngày khai giảng của chính bản thân mk hồi bé,...Không những thế,người mẹ còn lo cho tương lai của con mk và mẹ liên tưởng đến ngày khai giảng ở Nhật quan trọng đến mức,đó là một ngày lễ thực sự của oàn xã hội. dường như ai cũng quan tâm đến thế hệ tương lai và đó cũng là tình cảm của người mẹ đối với đứa con của mình.
2. Ấn tượng khắc sâu mãi trong lòng mẹ về ngày đầu tiên đi học được miêu tả bằng những từ ngữ, hình ảnh:
- Mẹ lên giường và trằn trọc.
- Mẹ chuẩn bị đồ dùng (quần áo mới,tập vở mới,...) cho con.
- Mẹ nhìn con mà suy nghĩ nhiều điều.
- Mẹ đưa con đến trường rồi mẹ nhớ lại hồi bé, khi mẹ lần đầu tiên đến trường.
- Trong đầu mẹ lo nghĩ ko bt con có học đc ?hay con mk sẽ học thế nào nhỉ? ...
⇒ từ đó ta thấy đc tình cảm đang diễn ra trong lòng mẹ: Mẹ rất yêu thương con, mẹ lo lắng, chăm sóc, chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho ngày khai trường đầu tiên của con.
3. .Em hiểu về hình ảnh "thế giới kì diệu"trong câu nói của người mẹ:"đi đi con,hãy can đảm lên,thế giới này là của con,bước qua cánh cổng trường là 1 thế giới kì diệu sẽ mở ra" là : Ý nghĩa to lớn của nhà trường vs xã hội ,nó như một câu chuyện cổ tích diệu kì sau cánh cổng trường kia.Đó là 1 thế giới vô vàn trí thức ,thế giới của những người ham hiểu bt ,yêu cuộc sống,thế giới của tình bn,tình thầy trò ,chắp cánh cho chúng ta bay cao tới tận chân trơi xa tít.
#No_Copy
xin ctrlhn nếu hay ><