1. MB: nêu yêu cầu của đề
2. Thân bài:
_ Giải thích: cho và nhận.
_ Mối quan hệ giữa cho và nhận.
+ Về khía cạnh tích cực.
+ Về khía cạnh tiêu cực
3. Kết bài:
Suy nghĩ, của riêng bản thân
Bài làm
Cuộc sống là sự tổng hòa của các mối quan hệ giữa con người với con người. Đó có thể là sợi dây liên kết gắn bó, trau dồi, rèn luyện và giúp đỡ ta tốt đẹp hơn mỗi ngày. Trong đó có thể nói tới việc cho và nhận. Hai hành động tưởng chừng nhỏ bé, đơn giản nhưng lại có những ảnh hưởng rất lớn tới nhau cũng như tới mỗi con người.
Cho và nhận được hiểu là hai hành động độc lập. CHo là khi ta đưa gì đó của ta tới người khác. Còn nhận ,là khi ai đó trao gì đó cho ta. Sự cho và nhận ấy có thể là vật chất, cũng có thể là tình cảm giữa người với người. Hành động cho đi, hành động nhận lại, ai ai cũng sẽ phải có hành động như vậy trong đời.
Mối quan hệ giữa cho và nhận luôn khăng khít, gắn bó. Nói như vậy bởi vì, chỉ khi ta cho đi thì ta mới có thể nhận lại mà thôi. Cho đi tức là đem sự tốt bụng, sự chân thành của mình và gửi gắm tới mọi người xunh quanh mình. Còn nhận khi ta gặp khó khăn, khi một ai đó muốn giúp đỡ ta. Nói chúng gắn bó vì không có hành động cho thì sẽ không bao giờ có hoạt động nhận trong cuộc sống. Hai hành động này là hai đầu của sợi dây, là sự gắn kết khăng khít. Phải cho, cho đi trước khi mong muốn nhận lại một điều gì đó. Nếu chỉ sống ích kỉ, chỉ biết nhận thì tình cảm giữa người với người sẽ không bao giờ gắn kết cũng như chúng ta sẽ luôn lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm trước nhau. Dù sự cho đi nhỏ bé nhưng chắc chắn đó là niềm tin, niềm hạnh phúc lớn lao tới người xung quanh ta. Để rồi một ngày nào đó khi nhận lại, ta có hơn cả là yêu thương, là niềm vui mừng, là niềm phấn khởi. CHo- nhận, chính là sự gắn kết của yêu thương và làm tình người thêm ấm êm hơn.
Trong đời sống, ai cũng cần cho và nhận. Chúng ta cho- nhận, chúng ta trao gửi yêu thương tới muôn nơi. Và cuộc đời này sẽ đẹp, sẽ gắn kết khi con người sống và trao nhau những tình cảm ấm êm, chân thành vô cùng, vô tận. DÙ bạn là ai, là người đủ đầy hay người còn thiếu thốn, khó khăn thì bạn cũng có thể trao gửi yêu thương cũng như đón nhận yêu thương từ mọi người xung quanh mình. Sống hời hợt, ích kỉ thì mãi mãi, cuộc sống của ta sẽ tẻ nhạt, sẽ là sự cô đơn, sự lẻ loi cùng cực.