* Câu 1: Những nét nổi bật để viết 1 đoạn văn miêu tả mùa đông
+ Mùa đông là mùa cuối cùng của một năm.
+ Gió rét buốt đến từng da thịt, tuyết phủ trắng xoá.
+ Các loài động vật, thực vật dường như đều ngủ nhằm tránh cái lạnh rét ấy, chuẩn bị cho một mùa xuân đâm chồi, nảy lộc.
+ Mùa đông cũng có nhiều hoạt động vui chơi thu hút khách: trượt tuyết,…Hoặc có nhiều lễ hội tiểu biểu của mùa đông như Giáng sinh,…
+Dù mùa đông mang theo cái lạnh rét, nhưng chính nhờ cái lạnh đấy tạo nên những nét riêng của mùa đồng , không hề giống với bất kì mùa nào khác trong năm.
* Câu 2: Những nét nổi bật để miêu tả khuôn mặt mẹ:
+ Mẹ không còn trẻ trung như trước, những vết chai sần hiện rõ theo thời gian.
+ Vì một mực lo cho các con, mẹ không còn dành thời gian chăm sóc da , mặc dù thế, khuôn mặt mẹ vẫn giữ được những đường nét thanh toát như ngày nào.
+ Đôi mắt mẹ có cái nhìn xa xăm, buồn đượm, lo nghĩ về các con, đôi lúc, đôi mắt ấy cx biết cười, một nụ cười hạnh phúc.
+ Chiếc mũi cao, đôi môi vẫn đẹp tựa ngày nào.
+ Hai bên thái dương mẹ hơi nhô ra, khuôn mặt không còn căng mịn bởi nắng.
+ Vì quá bận rộn với cuộc sống, mẹ đã khác xưa rất nhiều, điều đó cx thể hiện mẹ thương các con của mẹ, lo nghĩ về nó, và em hứa,……
* Câu 3: Mình không làm vì mình không biết bạn ở đâu cả
* Câu 4:
- Những câu văn sử dung phép so sánh trong bài Bài học đường đời đầu tiên:
(1)+Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
(2)+ Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
(3)+Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.
(4)+Đã thanh niên rồi mủ cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê.
(5)+Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau.
(6)+Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.
- Những câu văn có sử dụng phép so sánh trong bài Sông nước Cà Mau:
(1)+Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện.
(2)+Ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt, đen như hạt vừng, chúng cứ bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ.
(3)+Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch.
(4)+Trông hai bên bờ, từng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.