Trong cuộc sống , mỗi người đều có quan điểm riêng về lối sống , có người chỉ biết sống cho mình , nhưng có người là suy nghĩ làm thế nào để sống đẹp như Tố Hữu nói :"ôi , thế nào là sống đẹp hỡi bạn".Vậy sống đẹp là gì?Sống đẹp là sống biết thương, quan tâm, chăm sóc, gắn bó, đồng cảm, vị tha với tất những người xung quanh bạn.Sống đẹp là sống có ước mơ , có ý chí , hoài bão để bản thân vươn lên. Sống đẹp là dùng tài năng trí tuệ của mình cống hiến cho xã hội. Chỉ khi ta có một cách sống đẹp như vậy , ta sẽ nhận được tình yêu thương từ mọi người xung quanh , sự giúp đỡ của mọi người . Nếu mỗi người sống đẹp như vậy thì mỗi quan hệ giữa người với người sẽ trở nên tốt đẹp hơn.Bên cạnh đó , ta cần phê phán lối sống ích kỉ , cho nghĩ cho bản thân , không nghĩ đến mọi người xung quanh.Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường , em sẽ xác định cho mình mục tiêu , hoài bão để có động lực phấn đấu , không ngừng học tập để hoàn thiện bản thân , trở thành người có ích trong xã hội. Như Tố Hữu từng viết : "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình".
Chúc bạn học tốt . Mình xin câu trả lời hay nhất ạ