Trong cuộc sống, con người 90% là lòng tham vô đaý của mỗi con người. Thật vậy, lòng tham của con người cũng như kém ngu ngốc đi. Có ai hiểu lòng tham là gì không ? Lòng tham là sự ham muốn của bản thân khi ta đã muốn lấy lại, đòi lại một thứ gì đó mà không đươc chắc chắn ta sẽ phải đòi bằng được và lúc đó lòng tham của ta sẽ tăng lên. Ở đời ai mà chẳng đã từng có lòng tham. Khi bạn có thể ghen ghét, đố kị với người khác nên nảy sinh những ý đồ bất chính, thích , ham hô một thứ gì đó .Trong thế giới ngày nay, sự tham lam đang dần nảy sinh. Như ở ngoài đường những trận cướp bóc, ăn trộm, từ đó họ nảy sinh ra các vấn đề khác như giết người, chiếm đoạt tài sản bất chấp tính mạng mình. Sau những hành vi như vậy con người trở thành một trong những con người không còn lương tâm, trái tim. Có thể vì lòng quá tham lam mà gây ra cái chết cho bao nhiêu người hay đã làm bao người phải tổn thương vì họ. Khi bạn đã trở thành người như vậy, đi ra đường ai cũng xa lánh bạn, ghét bạn . Từ đo, hãy từ bỏ lòng tham, lòng đố kị của mình đi mà làm người tốt. Luôn luôn phấn đấu trở thành người có tâm để đất nước Việt Nam ta ngày một tốt đẹp hơn nhé!
Có làm mới có ăn bạn ei ?
Gửi bà nè !!!!!