Sự hi sinh là một đức tính vô cùng quý báu của mỗi con người. Vậy có ai hiểu hi sinh là gì không ? Hi sinh là tự nguyện nhận về mình sự thiệt thòi, mất mát lớn lao nào đó, vì một cái gì cao đẹp. Trong cuộc sống ngày nay, hi sinh là một đức tính mà con người phải biết thấu hiểu. Thật vậy, từ xưa caí đức tính ấy đã được lưu giữ lại cho đến ngày nay. Ông cha ta từ xưa đã có công có sức , hi sinh cả mạng sống của mình để cứu nước, cứu dân. Như thời Bà Trưng, Bà Triệu , Quang Trung,.. họ là những anh hùng đã dẹp loạn giặc để bảo vệ đất nước. Hay người anh hùng Thánh Gióng đã dẹp loại giặc Ân sang xâm lược bờ cõi. Hay ngày nay, các bác sĩ hi sinh bản thân mình để đối đầu với dịch bệnh xuất phát từ Vũ Hán Trung Quốc. Dịch bệnh Covid_19 một loại bệnh đã làm bao con người phải hi sinh , ra đi không thương tiếc. Và cũng như cái tình bà cháu trong bài bếp lửa, sự hi sinh của người bà dành cho người cháu là vĩnh cửu, người bà đã nuôi lớn, chăm sóc cháu để cháu mai sau trở thành một con người có học, có nhận biết. Qủa thật, người bà là một người luôn yêu thương, quan tâm đứa cháu của mình. Từ đâu cho ta học được một bài học vô cùng quý. Sống phải nghĩ tới những người đã hi sinh để chăm lo, bảo vệ ta . Đừng có mà sống không biết nghĩ tới người khác.