-Rồng-
Bài làm
Câu1:
Ở lớp 6, em đã được học những văn bản thơ :
- Lượm
-Đêm nay Bác không ngủ
- Mưa
Câu2:
-Vượt Thác (nhân vật - Dượng Hương Thư )
-Vượt Thác (tình huống chuyện - miêu tả thuyền lúc vượt thác )
- Thánh Gióng (sự kiện - Chống giặc Ân )
- Cô Tô (cách dùng từ )
Câu3:
Trong đoạn trích trên,ta thấy những từ ngữ : loắt choắt,xinh xinh,thoăn thoắt,nghênh nghiêng là những từ ngữ đc tác giả miêu tả hình ảnh Lượm một cách sinh động.Các từ ngữ làm tác giả liên tưởng đến "con chim chích nhảy trên đường vàng " . Từ đó,tác giả đã khắc họa dc hình ảnh ngây ngô , trong sáng của chú bé Lượm.Dù chú bé chạy dưới mưa đạn nhưng em vẫn ngây ngô cười như một chú bé.Từ đó ta có thể thấy từ những hình ảnh miêu tả hình dáng Lượm tác giả muốn nói rằng Lượm là chú bé trong sáng , hồn nhiên,lạc quan và dũng cảm.
Câu4:
Bác Hồ là vị lãnh tụ đáng kính của nc Việt Nam ta. Từ hình ảnh Bác chăm sóc cho các anh đội viên trên,ta có thể thấy đc tình yêu thương vô bờ bến của Bác với các anh đội viên nói riêng và nhân dân cả nc nói chung.Từ những hành động đẹp của Bác đối với các anh đội viên như đốt lủa,dém chăn như sưởi ấm các anh đội viên giữa khung cảnh hoang vu ,lạnh lẽo.Tình cảm Bác đối với các anh như máu mủ,ruột thịt,không những thế,Bác còn như người cha già mái tóc bạc trìu mến,thân thương.Tình cảm của Bác như một nguồn sức mạnh truyền cho các anh để ngày mai các anh có thể ra chiến trường bảo vệ tổ quốc thân yêu.
(mk nghĩ là nó đủ 10 dòng trong vở nhé =>= )
Câu5:
-Bài thơ ngoài SGK (lớp 6): Cảnh Khuya - Hồ Chí Minh
- Hình ảnh em thích nhất trong bài : Tiếng suối trong như tiếng hát xa. .
* Cảm nhận :
Câu thơ Tiếng suối trong như tiếng hát xa. . ý nói miêu tả tiếng suối rất trong ,du dương như tiếng hát,ngoài ra Bác Hộ còn sử dụng phép so sánh để lm cho tiếng suối thêm gắn bó vs con người hơn.
#No_copy
xin ctrlhn nếu hay :D