Mỗi đứa trẻ là mỗi tương lai của thế hệ sau này. Câu nói của Bác Hồ đã làm em cảm động vì tình thương yêu của Bác Hồ đối với trẻ em. Chiếc búp non trên cành phải được chăm sóc và bảo quản, đồng nghĩa với trẻ em cũng phải được nuôi nấng và chăm sóc. Trẻ em còn nhỏ thì không thể nào làm được việc lớn. Cũng như Bác Hồ đã nói: tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình,... Tuổi nhỏ trẻ em chỉ cần ăn, uống, làm những việc nhẹ nhàng và phải học hành thật chăm chỉ. Đó mới đúng là một đứa con ngoan trò giỏi xứng đáng với cháu ngoan Bác Hồ. Không ai được xâm hại tới trẻ em. Trẻ em là một tương lai của thế hệ sau này. Trẻ em giúp cho đất nước Việt Nam mở ra một thế hệ sáng. Cũng như câu nói của Bác Hồ
"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai"
Chúc bạn học tốt đừng quên cho mình xin cám ơn và ctlhn