Bài làm:
Đã năm nắm ở trong chiếc ghế trường Tiểu học. Em k thể nào quên 1 điểm thú vị mà em đã đc học ở trường.
Năm lớp 1 em bước vào trường Để lòng tôi còn thêm lưu luyến
Cảm giác còn bỡ ngỡ bơ ngơ Bào kỉ niệm ôi nhớ dạt dào. ( thơ tự nghĩ)
Gặp cô giáo cảm giác ôi thật lạ
cHỉ muốn cùng mẹ quay về nhà
Thời gian trôi đời cũng thay đổi
Giờ dỗi hờn mùa hè đến mau
Năm đó em buwowcsvaof lớp 1, mẹ kêu em hãy mạnh dạn bước vào . Em bước vào lớp. ổn định vị trí rồi đến ngày hôm sau. Ngày em bắt đầu đi hok. Hôm đó, tiết hok Tiếng việt. Bọn em chỉ có đọc ê a rồi ngồi cười.
Sau nó lại khác với mẫu giáo thế nhỉ. Rồi em cham chú nghe theo lời giảng. b-ê-bê-sắc-bế. Em như bị cuốn hút vào bài giảng và cứ thế nghe giảng một cách chăm chú miệt mài. Em học tiếng việt và cảm thấy mình biết đọc rất nhanh.
Với em, tiếng việt em rất thcish và nó là điều thú vị nhất. Em rất hững thú học tiếng việt. Và đó là điều thú vị mà em đã theo đổi đến hôm nay.
Em luôn bước vào lớp với tinh thần vui tươi để học điều thú vị mà em thích nhất.
và ngời ra, em còn có một điều thú vị nữa mà có thể rằng nó còn thứ vị hơn môn tiếng việt. Em được học những nội quy và những cách để học toots. Em đã rất thích môn học này. Đó là vào tiết ngoại khóa ở Tiểu Học. Em luôn coi tiết học ngoại khóa và học nội quy là rất thú vị. Và nó thú vị đến thu hút em
Trong thế giưới kì diệu, chỉ điều thú vị mà em đã học được và tiếp thu vào kiến thức là những khả năng hay ho và tốt đẹp.
Em rất yêu 5 năm học Tiểu Học. Em sẽ k bao giờ quên những giừ mà em cảm thấy kì diệu và đã nhận được avf tiếp thu nó trong năm học Tiểu Học.
@Sinh Tố. Giờ hok lp 6 rồi nên dùng vài từ ngữ k phù hợp với lứa tuổi mấy đừa lp nhỏ!Chúc em hok tốt!