(1) in
(2) turtles
(3) types
(4) aquarium
(5) was
(6) her
(7) it
(8) aquarium
(9) aquarium
(10) rebembered
(11) instead
Bài dịch
Diễm Hằng và gia đình bạn ấy đi chơi thủy cung Trí Nguyên ở Nha Trang. Họ nhìn thấy cá mập, cá heo và rùa. Họ nhìn thấy nhiều loại cá khác nhau. Diễm Hằng nghĩ rằng những chú cá nhỏ nhiều màu sắc là loài đẹp nhất.
Có một cửa hàng lưu niệm gần lối ra của thủy cung. Bố của Diễm Hằng đã mua cho bạn một chiếc mũ lưỡi trai. Nó có hình một con cá mập. Bạn ấy đã đội mũ lưỡi trai cả ngày. Mẹ bạn ấy đã mua một bể cá. Bác ấy đóng nó lên tường ở nhà.
Sau khi đi thăm thủy cung, cả gia đình đã đi đến một quán để ăn trưa. Diễm Hằng không ăn cá. Vì bạn nhớ đến con cá xinh đẹp trong bể cá. Thay vào đó, bạn ấy ăn mì.