Trong cuộc sống , sẽ có người sướng , người khổ . Vì vậy ; những ai đang được hưởng sung sướng , hạnh phúc hãy nghĩ đến những người xung quanh ; có rất nhiều người ngoài kia đang cần sự giúp đỡ . Cũng có lần em gặp một bà cụ, trong hôm mưa bão . Thực sự là bà cụ đang cần qua đường . Trông bà lấm láp , ướt lướt thướt dưới mưa . Tò mò vì sức đã yếu cộng thêm tuổi đã cao mà bà phải đi đường trong thời tiết xấu thế này , em hỏi thăm .
- Bà ơi , bà có việc gì thế có cần cháu giúp không ạ?
Bà bảo :
- Làm phiền cháu quá . Bà có đứa cháu nội đi học quên cầm ô đang đứng đợi ngoià trường , bà liền chạy vội tới đưa ô
- Khổ bà quá , để cháu dẫn bà qua đường
- Cảm ơn cháu , cháu thật tốt bụng
Tuy chỉ là một hành động nhỏ như giúp bà cụ qua đường nhưng ta cũng có thể nhận ra giá trị cuộc sống.
* gạch chân là nghị luận
* in đậm là miêu tả
* in nghiêng là biểu cảm