Cuộc đời Lão Hạc gói gọn trong những bi ai,thống khổ và cũng là một điển hình của người dân Việt Nam trong xã hội phong kiến.Vợ lão mất sớm,con lão vì phẫn uất cái cảnh vì nghèo mà không lấy được vợ nên phải đi làm ở đồn điền cao su để lại lão cô đơn một mình với chú chó vàng.Rồi chuỗi ngày sao đó,lão cũng chưa ngày nào được bình yên.Ban đầu để dành được ít tiền thì sau này cũng bị đau ốm rồi công việc cũng chẳng còn.Thương con,sợ còn ở trên trần thế thì sẽ làm gánh nặng cho đứa con,một lòng muốn giữ mảnh vườn lại cho cậu con trai nên lão phải tự sát bằng cách ăn bã chó.Thế nhưng trước khi chết,lão vẫn là một người có lòng tự trọng ,không muốn làm phiền đến xóm làng nên đã nhờ ông Giáo giữ mảnh vườn và gửi tiền mai táng của mình cho ông.Một người cha tuyệt vời,một người nông dân với đức tính và lòng tự trọng thật đáng kính nể và khâm phục.
Câu chủ đề : in đậm
Câu phủ định: in đậm + gạch chân
Phép thế để liên kết câu: gạch chân+ in nghiêng