Ngày 1 tháng 9 năm 2020
Kính gửi thầy yêu quý!
Chắc hẳn là thầy đã biết Tháng 9 này em sẽ vào lớp 8. Nhưng thầy không biết rằng lí do em viết thư này đúng chứ? Vào năm học mới ai cũng sẽ có ước mơ và mục đích riêng để cố gắng tới được đó, em cũng vậy đấy. Lí do chính mà em viết thư này là để chia sẻ những suy nghĩ, ước mơ và mục đích của năm học sắp tới.
Hỏi thăm chút đã, thư thầy dạo này thầy khỏe không ạ? Còn em thì khỏe lắm, em thấy là thầy đã có con và vợ vậy cho em hỏi là em bé có khỏe không? Vợ thầy vẫn xinh, khỏe chứ ạ. Thôi vào vấn đề chính. Như thầy biết rằng em viết thư để chia sẻ suy nghĩ ước mơ và mục đích trong năm học sắp tới. Cuối năm lớp 7 có lẽ thầy là người chọn em vào đội tuyển học sinh giỏi toán và cũng chính việc được vào học sinh giỏi toán em rất vinh dự. Nhưng nghỉ hè lại bùng phát dịch nên việc ôn đội tuyển đã bị hoãn lại khiến một số kiến thức của em bị rớt đi không ít. Mà giờ lại sắp đi học vậy em phải cố gắng nhiều hơn để bù lại nhưng kiến thức đã mất. Em mong rằng em sẽ bù lại được. Môn toán là một bộ môn khá là khó và phải suy nghĩ tư duy để giải đó là bước cản trở đối với em nhưng không gì là cản em được cả em sẽ thật cố gắng để đạt giải học sinh gỏi toán cấp thị xã, cấp huyện rồi đến cấp tỉnh. Mong thầy tin tưởng em.
Em cảm ơn thầy đã đọc bức thư này và em mong rằng thầy sẽ tin tưởng em đạt được giải. Và em rằng chắc chắn sẽ đạt giải để thầy vinh dự khi có em là học trò của thầy.