Câu 1 : PCNN : Sinh hoạt.
-PTBĐ : nghị luận (Viết dưới một hình thức "bức thư" vì văn bản là là bức thư trao đổi giữa vị thủ lĩnh với tổng thống Mỹ Franknin , nêu quan điểm về bán đất và bảo vệ môi trường của người da đỏ )
Câu 2 :
-Đề tài : Vấn đề môi trường là của toàn cầu
-Mục đích của người viết là kêu gọi và khuyên bảo người da trắng cần thay đổi cách ứng xử với thiên nhiên, cần biết tôn trọng và bảo vệ môi trường sống cũng như chính ngôi nhà của mình
Câu 3 :
Phép lặp:
+ Lặp từ : không khí, người da trắng, Ngài, chúng tôi, nếu,...
+ Lặp cấu trúc câu : “Nếu...., Ngài...”
+Phép thế: chúng tôi thay thế cho người da đỏ
+ Phép nối : nhưng nối câu thứ ba và câu thứ tư của đoạn
+ Phép liên tưởng : trường từ vựng về thiên nhiên: không khí, muông thú, cây cối, con người, mảnh đất, ngọn gió, làn gió, hương hoa đồng cỏ,...
+ Trường từ vựng về con người: người da đỏ, hít thở, người da trắng, linh hồn, cuộc sống, cha ông,..
Câu 4 :
-Đoạn trích khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tôn trọng tự nhiên và ý thức bảo vệ gìn giữ môi trường của mỗi con người chúng ta trong cuộc sống.
Vì :
+ Thiên nhiên là một ngôi nhà rất quan trọng với con Người. Không có thiên nhiên con người không thể tồn tại.
+ Thiên nhiên là bà mẹ của cuộc sống trên Trái Đất này, mà con người chỉ là một phần của sự sống đó.
+Vì vậy là mỗi một con người hãy giữ cho mình một ý thức chung đó là bảo vệ thiên nhiên với thái độ trân trọng, quý giá.
II . Tập làm văn
Câu 1 :
Trong cuộc sống, đất đai giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống con người. Vậy đất đai là gì ?Đất đai là một khoảng không gian trải dài vô tận từ trung tâm trái đất tới vô cực trên trời và liên quan đến nó là một loạt các quyền lợi khác nhau quyết định những gì có thể thực hiện được với đất. Với một ý kiến cho rằng : "Đất là mẹ" quả không sai. Theo ý hiểu của tôi, đất với nghĩa hẹp là đất đai nhưng với nghĩa rộng đất ở đây là Trái đất (mọi thứ của thiên nhiên) . Đất mẹ đã ban cho mỗi con người chúng ta một sự sống , chăm sóc và nuôi dưỡng cả thân thể lẫn tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Đất còn là nơi sinh ra con người, cho con gười thức ăn, nước uống ,.. Đất nuôi dưỡng tâm hồn con người bằng những vườn cây đầy trái chín thơm rồi những vườn hoa mới nở ,.. Theo quan niệm cổ xưa , đất mẹ được gọi như vậy bởi đất là khởi nguyên và liên quan trực tiếp tới đời sống của mỗi con người. Đất có rất nhiều lợi ích . Nào là cho ta trông cầy xanh , cho ta khai thác , ngôi nhà ở ,..Tóm lại "Đất là mẹ" là một quan niệm vô cùng đúng đắn. Là một học sinh hãy cố gắng giữ gìn , bảo vệ đất đai. Đừng làm tổn hại đến đất cũng như đang phá hủy chính cuộc sống cuả bạn.