Thời gian là vô cùng quý giá , bạn có 24 giờ một ngày liệu bạn có sống được hết 24giờ một ngày không ? Vậy mà hiện vẫn đang xảy ra hiện tượng giới trẻ có quá nhiều thời gian nhàn rỗi.Vậy thời gian nhàn rỗi họ để làm gì ? Chơi game , lướt face , ca nhạc thời thượng ? Toàn những thứ vô bổ . Cái tuổi trẻ là một lứa tuổi có sức khỏe , có nhiệt huyết , dám nghĩ dám làm ; một lứa tuổi vô cùng đẹp của đời người ; vậy mà họ vẫn không biết trân trọng cái lứa tuổi đẹp đẽ này mà lao đầu vào những thứ vô bổ . Thay vì như thế sao không biết tận dụng thời gian vào việc học hành , giúp đỡ ông bà cha mẹ ? Những việc ấy còn cóa thể giúp cho đất nước ngày càng phát triển , giúp cho xã hội ngày càng văn minh . Còn mấy cái thứ linh tinh như game thì có thể làm cho đất nước phát triển và "sánh vai với các cường quốc năm châu " được hay sao ? Nó chỉ làm cho con người ta say mê mà lao vào như những con thiêu thân không biết đấy là chỗ chết . Ảnh hưởng tinh thần rồi ảnh hưởng tới gia đình xã hội và ngay cả chính bản thân họ cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Họ làm vậy thì đâu còn thời gian mà học tập nữa , đồng nghĩa với việc chẳng có tí kiến thức gì trong đầu . Thử hỏi, trogn một xã hội công nghệ hóa , hiện đại hóa như này mà không có kiến thức có sống được không ? Kẻ yếu sẽ không có chỗ đứng , mạnh thì sống mà yếu thì chết ; và cái duy nhất tạo ra sức mạnh cho con ngườid đó là tri thức ." Tri thức là con đường sống" .Vậy nên , hãy cố mà hiểu ra cái tầm quan trọng của tri thức , của thời gian mà trân trọng chúng hơn để không phải hối hận về sau
* xin hay nhất