bÀI LÀM:
Hôm đó, mẹ dắt em đến truuwowngf. Vào ngày khai giảng này, em cảm tháy trong em có cảm xúc lạ thường.
Mẹ dắt em đến trwuowngf trong sự vui tươi.Mẹ nói vưới em như một em bé lp 1. Em đi váo sân trg và haofvaos với đám bn của mình. NGồi vào bàn để kahi giảng mà em cảm thấy nôn nao. Lúc đó trg thông báo nhận lớp. Em bồi hồi không biết cô giáo chủ nhiệm của mik thế nào. Nhưng ngay khi vừa gặp cô. em đã cảm thấy có tình yêu thuuwong tahatj sự nào đó.
Em ngồi vào ghế và bắt đầu nghe giảng văn của thầy hiệu truuwong. Cảm xúc lúc đó vui koong tả nổi. Những cái gì vui nhất có thể đều đã dồn vào ngày khai giảng hôm đó. Một cảm xúc bồi hổi và nôn nóng khi nghe hồi trống khai trg hôm đó. Một nụ cười dường như lóe lên trong em vào ngày hôm đó.
Hôm đó quả là 1 ngày thật vui. Một nagyf àm có thể em sẽ dồn hết tâm trí vào đó và k có ngày nào vui hơn thế!
@Sinh tố! No mạng ạ. Hơi dở nhưng chú anh chị hokk tốt nha!!!!!!!!!!!!!!