tiết học thứ năm vừa kết thúc , em hối hả ra về . Khi về giữa đường lớn , em thấy có một người phụ nữ đang bế con , vừa xách một cái túi to , em thấy vậy , chạy đến chỗ chị và nói : " Chị để em xách giúp cái túi này cho " . Thấy có tiếng nói , chị quay lại nhìn em và nói :" Cảm ơn em , chị xách được mà ". Em thấy có vẻ chị ngại chuyện gì đó . Em không lấy làm tự ái và nói : " Chị để em xách giúp nhé , em cũng đi đường này " . Nét mặc của chị vui lên , chị đưa cho em túi đồ . Em và mẹ con chị đi trên quảng đường , vừa đi vừa nói chuyện . Khi nói chuyện xong em mới biết chị là con của ông Tám hàng xóm nhà em . Chị đi làm ở thành phố , hôm nay về thăm bố . Mãi trò chuyện hai chị em đã tới nhà , chị tạm biệt em . Rồi em chào chị , bất chợt có tiếng nói vang lên " chiều qua nhà chị chơi nhé " .
cho mình câu trả lời hay nhất nhoa ^_^