Hồ Chí Minh là một người có lối sống rất giản dị. Bác luôn chăm lo cho dân cho nước. Lúc sống ở Việt Bắc, mọi người thấy Bác phải ăn cơm độn ngô dù sức khoẻ đã yếu nên góp gạo và rau lại để nấu cơm cho Bác nhưng Bác lại bảo để dành cơm và rau đó để nuôi các con, các cháu của mình, mai sau khôn lớn, con cháu giúp nước giúp dân. Khi đi ra nước ngoài, Bác phải làm biết bao là việc, tất cả xuất phát từ sự cần cù, chịu thương chịu khó của Bác. Em học được từ Bác rất nhiều điều, phải biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi họ gặp hoạn nạn. Bác là người tuyệt vời nhất, là vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam. Bác chính là tấm gương sáng cho cả nước Việt Nam noi theo