Trong chương trình Ngữ Văn lớp 7, em thích nhất là văn bản '' Cổng trường mở ra". Bài văn ấy đã cho em nhiều bài học quý giá. Nó đã cho em hiểu thêm về vai trò của giáo dục, trường học sẽ là tương lai của mỗi con người. Nhà trường là nơi giáo dục toàn diện, trong đó có nhiệm vụ truyền thụ kiến thức văn hóa cho chúng ta. Thế giới diệu kì ấy sẽ cho biết thêm nhiều kiến thức, dạy cho cách cư xử đúng mực với xã hội. Và cũng nhờ vào văn bản ta sẽ hiểu thêm về tấm lòng của người mẹ đối với đứa con. Người mẹ trong bài lại hồi hộp hơn cả người con, khiến cho ta hiểu rằng tình mẹ thật bao la. Qua bài văn này, em đã hiểu ra rằng trường học là thứ quan trọng của mỗi con người, ta cần phải cố gắng học tập để sau này mới có thể làm chủ được tương lai. Và hơn thế nữa, chúng ta cũng phải tôn trọng những người đã chỉ dạy cho chúng ta nên người. Vì tương lai mà cố gắng học tập!