vào một hôm trời mưa rất to . Lúc đó em cùng bạn đang ở trường chờ tạnh mưa và đột nhiên bạn em bị đau bụng em liện đưa bạn em xuống phòng y tế và mượn cô y tế lọ dầu để xoa cho bạn ấy và sau 5 phút bạn ấy nói
tớ ko đỡ hơn tí nào cậu có thể xin cô cho tớ liều thuốc đau bụng ko cậu xin giúp tớ nhé:
em nói cậu cứ ở đấy nghỉ nghơi đi tớ đi xin cô thuốc đau bụng cho cậu uống nhé :
cậu đi đi
đây tớ xin được thuốc đau bụng cho cậu rồi cậu ngồi đậy tớ pha thuốc cho cậu uông cho khỏi nhé.
uk cậu trờ tớ ở đây trờ cậu
cậu uống thuốc đi khỏi đau bụng chúng ta cùng về
uk. tớ khỏi đau bụng rồi chúng mình về đi
Em rất vui vì hôm đó đã giúp được bạn ấy khỏi đau bụng