1.Mở bài: Giới thiệu cảnh cần tả:
Vào mỗi sáng chủ nhật, em và gia đình đều cùng nhau đi tập thể dục, công viên này đã gắn bó với gia đình em một thời gian dài nên nó đã trở nên thân thiết.
2. Thân bài:
a) Tả bao quát:
Khi trời vừa bừng sáng, cảnh vật xung quanh nhu bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bầu trời trong xanh và thoáng đãng vô cùng. Trên trời, những đám mây trôi bồng bềnh và yên ả. Gió thổi nhè nhẹ qua những chiếc lá.Không khí thật trong lành và dễ chịu làm sao.
b) Tả chi tiết:
-Đường đi: Đường đi ở công viên thật dài và rông, đường được tráng nhựa nên rất sạch sẽ.
-Vỉa hè: Vỉa hè được lát gạch, rất rộng rãi và sạch sẽ.
-Cây cối : Những hàng cây tỏa ra những tán lá xanh che bóng mát cho cả một con đường dài.
- Bụi cây, hoa:Xung quanh đó, những bụi hoa nhài tỏa hương thơm thoang thảng.
c) Hoạt động:
-Mọi người đi tập thể dục rất đông, người đi bộ, người chạy bộ..., nhưng công viên vẫn rất yên tĩnh vì mọi người đều nói chuyện nhỏ nhẹ.
-Lâu lâu, lại có những dòng người đạp xe chạy qua.
-Các cô chú công nhân thì cần mẫn quét, tỉa lá cây.
-Xa xa, các ông cụ, bà cụ đang tập dưỡng sinh.
3. Kết bài:
Em rất yêu quý công viên này vì nó đã thân thiết với gia đình em như một người bạn. Em sẽ không vứt rác bừa bãi, không hái hoa bẻ cành để công viên ngày một sạch đẹp thêm.
Cái này là cô mk cho viết trên lớp nhé.